Bài hát "Một triệu bông hồng" (An-bom "Ở Lại" - Nhạc Việt Nam mới 2020)


MỘT TRIỆU BÔNG HỒNG
Nhạc Nga
Lời Việt: Minh Ca

1.
Ngày xưa có một anh họa sĩ,
Ngôi nhà nhỏ, những khung vải vẽ tranh màu;
Nhưng anh lại yêu nữ nghệ sĩ, -
Cái cô mà rất là yêu hoa.

Và chỗ nương thân anh đã bán:
Bán sạch tranh vẽ, bán ngôi nhà...
Và bao nhiêu tiền đem mua hết
Cả một biển hoa, — toàn hoa hồng.

Điệp khúc:
Một triệu bông hồng đỏ rực rỡ
Từ cửa sổ em đang nhìn thấy.
Ai đang yêu và thực sự người ấy
Biến đời mình thành hoa tặng em.

2.
Bên cửa sổ em thức dậy khi trời sáng,
Nếu mà rối trí cũng không lạ, —
Dường như vẫn còn đang nằm mơ:
Quảng trường đâu đâu cũng đầy hoa!

Nhưng ở trong lòng hơi lạnh lẽo, —
Ai người giàu có kỳ quặc thay?
Ngay dưới cửa sổ, thở khe khẽ,
Họa sĩ nghèo xác xơ đứng một mình.

Điệp khúc...

3.
Gặp gỡ chỉ thoáng qua như vậy đó, —
Đoàn tàu đêm đến đưa nàng đi rồi.
Nhưng trong cuộc đời nàng đã có
Bài hát không nghĩ suy những bông hồng.

Một mình họa sĩ tiếp tục sống,
Trải qua không ít những chuyện bất hạnh.
Nhưng trong cuộc đời anh đã có
Nguyên một quảng trường toàn hoa hồng.

Điệp khúc...


An-bom Ở LẠI

1. Chiều Mát-xcơ-va

2. Một triệu bông hồng

3. Nhạc không lời
4. Bô-hê-miêng Ráp-xô-đi

5. Tôi chẳng ở đâu

6. Bầu trời Thành Phố

7. Không cánh mà đang bay

8. Ở lại

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...